Kết quả tìm kiếm cho "Jean xanh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 281
Bên dòng sông Sa Giang hiền hòa của phường Sa Đéc, có một ngôi nhà mà thời gian dường như đã ngưng đọng lại từ hơn một thế kỷ trước. Đó không chỉ là một kiệt tác kiến trúc Đông - Tây kết hợp, mà còn là “nhân chứng” cho một mối tình đẹp nhưng ngắn ngủi, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng công tử Huỳnh Thủy Lê và nữ văn sĩ người Pháp Marguerite Duras.
Thay vì những thiết kế bó sát trước đây, jeans màu giờ thiên về dáng suông, ống loe dài hoặc dáng barrel rộng rãi, tạo cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn.
Áo sơ mi denim là lựa chọn lý tưởng cho những ngày hè khi nàng muốn vừa thoải mái vừa giữ được nét cá tính. Chỉ cần khéo léo trong cách phối đồ, chiếc áo này dễ dàng mang đến diện mạo năng động, trẻ trung và đầy sức hút.
Áo thun trắng là biểu tượng của sự tối giản nhưng chưa bao giờ nhàm chán trong tủ đồ của phái đẹp.
Váy denim mang đến làn gió mới cho tủ đồ công sở. Các thiết kế dáng dài được chăm chút từng chi tiết nhỏ tôn trọn phong thái, khí chất cao sang và sự năng động trong phong cách thời trang của quý cô.
Ngày nắng lên, nàng tạm cất những chiếc áo tay dài tiểu thư để diện vào chiếc áo tay ngắn thoáng mát. Phong thái trẻ trung, nhẹ nhàng mà nổi bật từ các bản phối áo ngắn tay mang lại luồng sinh khí mới cho phong cách trong những ngày đầu mùa hè.
Chỉ với những gam màu cơ bản cùng phom dáng tối giản, áo thun trơn màu dễ dàng kết hợp cùng chân váy, quần denim hay các thiết kế nữ tính để tạo nên diện mạo vừa thanh lịch vừa trẻ trung.
Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, thắt lưng lại có khả năng thay đổi hoàn toàn diện mạo của bộ trang phục của các tín đồ thời trang.
Không còn đóng khung trong vẻ bụi bặm quen thuộc, những kiểu chân váy denim mới linh hoạt hơn, xuất hiện dày đặc trong tủ đồ mùa mới và dễ dàng thích ứng với nhiều phong cách.
Khi tiết trời giao mùa nồm ẩm khiến nàng cảm thấy khó chịu, một chiếc áo cardigan mỏng nhẹ ôm dáng có thể giúp làm dịu tâm trạng và thắp lên niềm vui cho ngày mới.
Khi sắc chàm đằm thắm của người Dao, hoa văn thổ cẩm rực rỡ và nét bụi bặm từ những chiếc quần jean cũ tình cờ “gặp gỡ”, chúng đã làm nên sức hút đặc biệt cho những chiếc túi handmade của cô giáo Triệu Thị Đào, giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, phường Hà Giang 2. Bằng trái tim nặng lòng với bản sắc, cô giáo trẻ không chỉ thổi hồn đương đại vào di sản, mà còn đang lặng lẽ “gieo mùa xuân” lên từng nếp vải quê hương.
Không cần 'siết eo' hay chọn đồ rộng thùng thình, chỉ cần chọn đúng kiểu áo là nàng đã có thể tự tin di chuyển cả ngày mà vẫn xinh xắn.